Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Tường thuật giải đá cá mừng tết dương lịch 2013 của SSBC

Thảo luận trong 'Saigon Sunday Betta Club' bắt đầu bởi bang13, 9/12/12.

  1. bang13

    bang13 Active Member

    Công tác chuẩn bị bắt đầu từ 9h30 sáng 8/12/2012,

    Treo băng rôn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rửa keo và đánh số

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Công tác chuẩn bị đã xong, sáng mai 8h30 sẽ khai mạc các trận đấu.

    Ngày 9/12/2012, đấu vòng loại bảng A

    Tôi đã sắp xếp công việc nhà từ 5h sáng, tới chỗ off gần 8h, là người đến sớm nhất luôn. Sau đó thì vài ngườI khác đến và đây là 4 ngườI đó, tranh thù ăn sáng café trước khi giảI diễn ra.

    [​IMG]

    8h10, các thành viên của bảng A xuất hiện và bắt đầu thủ tục cân cá:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lên keo chuẩn bị cho giải đấu

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    tranh thủ điểm tâm

    [​IMG]

    vòng ngoài đông dần

    [​IMG]

    Bốn đấu thủ sẽ tranh nhau 2 vé đi tiếp

    [​IMG]

    nụ cườI tươi rốI khi chưa bắt đầu, nó ko còn khi bắt đầu thi đấu

    8h45, thả cá

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các thành viên bảng A tập trung cao độ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vòng ngoài cũng ko chịu kém, nhưng sôi động và không khí thoảI mái hơn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hình ảnh các chiến binh

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Tường thuật lại trận đấu của bảng A

    Biên bản trận đấu
    [​IMG]

    Sự ngập ngừng trong khâu chọn chiến binh của phuc-bass và Hùng đã làm mất một khoản thời gian cân cá, nhưng cuối cùng họ đều có lựa chọn đúng để mang về 1 điểm cho mình, riêng Tuấn tuy ko hài lòng với con cá bé của mình phải đụng với đối thủ hơn mình 0.06, nhưng chính em nhỏ này mang về 3 điểm cho Tuấn.
    Đã có hiện tượng lọt cân của các đấu thủ, cho nên vài người đã ko đưa ra được đội hình như ý của mình.
    Trận đấu của bảng A thật là gây cấn và hồi hộp tới phút cuối cùng của buổi thi đấu.

    KhởI đầu là chiến thắng của phuc-bass trong 15p thi đấu, chiếm được 3 điểm đầu tiên của bảng A do cá của Tuấn ko được luyện kỹ nên mất lửa, nhạt màu, bị cắn đòn mạnh đã chạy tông keo dướI sự ngẩn ngơ của chủ cá và ngườI xem. Tuy đã chiếm thế thượng phong trong bảng, nhưng phuc-bass đã ko được thoảI mái mà chờ chiến thắng đến vớI mình khi vào lúc 10h25, thì cơ hội đã chia đều cho 2 đấu thủ nửa là qminh và Hùng. Tình hình gây cấn làm cho cả 3 đấu thủ này đứng ngồI ko yên, tim lọt ra ngoài, nín thở mà chờ đợI đến cuối trận.

    Qminh, khởi đầu với cả 3 chiến binh xuất sắc, cắn tan nát đấu thủ trong vòng nửa giờ thi đấu. Sau chiến thắng phuc-bass, thì cả 3 chiến binh của qminh được đánh giá nằm kèo trên và có khả năng giành ngôi vị đầu bảng A. Chiến thắng cá Tuấn tạI 10h10 đã mang 3 điểm đầu cho qminh. Giờ chỉ còn chờ chiến thắng cá Hùng nửa là có vị trí nhất bảng, vì cá Hùng đang bị cá qminh cắn cụt hậu, chìm. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, bất ngờ bỏ chạy sau khi cắn tan nát chiến binh của Hùng đã làm bất ngờ cho mọi người, mất 3 điểm vô duyên, chỉ còn hy vọng cầm huề cá nhỏ phuc-bass lấy 2 điểm vì ko thể hạ nổI em nhỏ má võ công cao cường này.

    Chiến thắng của Hùng trước qminh là một bất ngờ, vì cả 3 chiến binh của Hùng thả ra đều dưới cơ đối thủ, bị đấu thủ cắn nát hậu cả 3, cả 3 em đều có nước lì như nhau, chết ko chạy, nhưng một em cũng đã gục ngã dưới tay chiến binh còn lại của Tuấn, mang lại 3 điểm danh dự cho Tuấn tại 10h55.

    10h55 trở đi là những phút giây tranh chấp ngôi đầu bảng của phuc-bass, qminh, Hùng ở 2 hủ số 1 và 2.
    Ở hủ số 1, cá nhỏ phuc-bass đụng cá qminh, cá phuc-bass quá hay đã cầm chân đối thủ khiến cho qminh chỉ còn hy vọng hòa mà lấy một điểm, và hy vọng cho cá phuc-bass thắng cá Hùng ở hủ số 2.
    Ở hủ số 2, cá phuc-bass cắn nát hậu, mặt cá hùng, cắn cá hùng chìm xuồng, quay đi mấy lần, nhưng em nó vẫn ngoan cường chiến đấu. Bị lãnh những đòn mạnh choáng váng, nhưng em nó vẫn quay mặt lại để đối mặt với đối thủ của mình, làm phuc-bass tiếc rẻ, Hùng thì đứng ngồI ko yên, mang lời hứa hẹn cưới vợ cho chiến binh của mình để động viên cho em nó lên tinh thần.

    Trận đấu vòng loạI của bảng A, kịch tính, gây cấn tớI phút cuốI cùng, đã cho những ngườI chứng kiến hồI hộp và thích thú.

    Kết quả bảng A
    [​IMG]

     
    Last edited by a moderator: 17/12/12
  2. bang13

    bang13 Active Member

    Ngày 16/12/2012, vòng loại bảng B

    Thế là ngày mong đợi của bảng B đã tới, khi tôi có mặt thì đã thấy 3 trong 4 thành viên bảng B đã có mặt, chấp hành giờ giấc tốt.

    Tiến hành cân cá trước cả giờ quy định
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Công nhận, được rút kinh nghiệm của bang A, bảng B được chuẩn bị kỹ hơn từ hạng cân bám sát khuôn khổ BTC đưa ra như A.Sỹ (1.8; 1.8; 1.79)

    Và cả khăn lau cá,
    [​IMG]

    Cân cá xong mọi người tranh thủ ăn sáng, café, và xem vòng ngoài thi thố

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xếp cặp thi đấu và lên sàn chuẩn bị
    [​IMG]

    [​IMG]

    8h40, thả cá và bắt đầu tính giờ thi đấu
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    4 đấu thủ tranh 2 vé vào vòng trong
    [​IMG]

    Vòng ngoài cũng ko kém phần sôi động
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tường thuật trận đấu

    Biên bản trận đấu
    [​IMG]

    Nhìn biên bản chắc các bạn cũng thấy được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thành viên bảng B, các thành viên đã bám sát hạng cân chuẩn do BTC đưa ra. Chất lượng cá cũng được chăm sóc kỹ, nên không có gây cấn ngay từ phút đầu, trận đấu trầm lặng trong 1h đầu thi đấu.

    Các gương mặt căng thẳng chờ đợi và chăm chú theo dõi các chiến binh thi đấu
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trận thắng mở đầu, phá vỡ không khí trầm lặng của bảng B vào lúc 9h59’ là của Khoa mập, Tại hũ số 4, chiến binh của Khoa mập gặp chiến binh của Thiện, cắn nát hậu đối thủ.
    [​IMG]

    Với 3 điểm đầu tiên Khoa mập đã tươi tỉnh hẳn lên và chuẩn bị đón nhận chiên thắng thứ 2 tại hũ số 6, đối thủ là chiến binh của Hoàng cũng bị cắn hậu tương tự nhưng vẫn đứng vững chiến đấu.

    Sau khi mất 3 điểm vào tay Khoa mập, chiến binh thứ 2 của Thiện, thi đấu tại hũ số 5 đã lấy lại 3 điểm cho Thiện từ tay Hoàng, với những ngoại thương ko rõ ràng, có thể là gây nội thương cho đối thủ nên đã khiến đối phương chạy vào lúc 10h48’.
    [​IMG]

    Quân bình 3 điểm với Khoa mập, nhưng tạm thời đứng nhì vì thua đối đầu trực tiếp và thời gian thi đấu.

    11h03’, lúc này thành viên được đánh giá cao nhất bảng B mới lên tiếng bằng chiến thắng trước Khoa mập, trong khi chiến binh của Khoa ở hủ số 6 ko kết thúc được đối thủ làm cho Khoa đang nóng lòng hơn nữa, tại hũ số 3 Khoa đã mất đi thêm một cơ hội lấy điểm vào tay anh Sỹ, nguy cơ tuột xuống nhì bảng thấy rõ vì anh Sỹ còn tới 2 cơ hội ghi điểm.
    [​IMG]
    Lần này chiến binh của Khoa thua cũng bị nát hậu y như chiến thắng trước đó với cá của Thiện.

    11h23’, Chiến Binh thứ 3 của Thiện đã hạ gục chiến binh của A.Sỹ tại hũ số 1 đã mang về 3 điểm nữa cho Thiện, một cuộc bức phá lên ngôi đầu bảng B, với 6 điểm vào lúc này được xem là an toàn. Và đây là chiến binh đầu tiên và duy nhất hạ gục đối thủ trên keo.
    [​IMG]

    Xem như là dấu chấm hết cho người có 3 điểm đầu tiên của bảng B (Khoa mập), sự tiếc nuối, sự bàn tán về chiến binh của Khoa mập rộn ràng lên, nhìn hũ số 6 chiến binh của Khoa ung dung nhìn đối thủ thương tích đầy minh, đứng đó như thương cảm cho đối phương mà không nở xuống tay.

    Thời gian thi đấu bước vào những phút cuối cùng thì cơ hội có 3 điểm của Hoàng cũng tới, sau 3 lần rượt đối thủ chạy nửa vòng keo mà đối thủ không phùng mang đối đầu lại, đã bị xử thua tại phút cuối vòng đấu 11h39’.

    Kết thúc vòng đấu, Hoàng lại được chia 1 điểm với Khoa tại hũ số 6, đã đẩy cho Hoàng lên vị trí tranh chấp nhì bảng với Khoa và đẩy A.Sỹ xuống cuối bảng B. Một thành tích không thể coi thường cho thành viên mới tham gia bộ môn đá cá.

    Kết quả bảng B
    [​IMG]

    hết giới hạn up hình, nên ko có hình chiến binh khác
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/12/12
  3. bang13

    bang13 Active Member

    Hôm nay là ngày chung kết, tưởng chừng như các đấu thủ háo hức đến sớm để chuẩn bị cho trận đấu, nhưng ko phải vậy, không khí êm ả, khi tôi có mặt lúc 7h50 thì chỉ có Hùng là ở đó chờ cân cá. Trước đó một tuần thì Thiện báo vắng mặt sẽ nhờ người mang cá tới, A.Phúc thì sáng sớm đã nhắn tin báo bận họp phụ huynh nên tới hơi muộn, nhưng cũng tới trước 8h30.

    Tiến hành cân cá

    [​IMG]

    2 tay này thay nhau cân cá, do lục nghề hay sao mà càng cân cá càng nặng
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vòng ngoài lúc nào cũng sôi nổi trước những trận thi đấu chính diễn ra.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi cân cá xong lúc 8h30 mà vẫn chưa được tin tức gì từ Thiện, mãi tới gần 9h thì có Thiện gọi cho Tuấn báo sẽ nhờ A.Sỹ cầm cá tới, tiến hành cân cá nhanh và thi đấu
    [​IMG]

    Sau một tuần xả hơi anh em đã bồi bổ cá nhiều quá nên nhiều chiến binh lọt cân

    Bốn gương mặt tham gia trận chung kết hôm nay (A.Sỹ đại diện cho Thiện)
    [​IMG]

    Biên bản thi đấu
    [​IMG]

    Sau khi thỏa thuận thi đấu với hạng cân quá khổ cho phép, Khoa và Hùng tiến hành thi đấu lúc 8h40. Vào trận với khí thế về thể trang, 2 chiến binh cắn phá nhau liên tục, thương tích liền liền, trong 1h đầu cá Khoa cắn cá Hùng bể mặt, hậu, nhưng sau đó lại chửng mái để đối phương cắn lại,
    Gương mặt thất vọng khi đang thắng lại chuẩn mái của chủ cá
    [​IMG]

    nhưng em nó vẫn chửng mái mãi tới gần 30 phút cuối mới tỉnh lại và cắn những đòn cối làm cho đối phương phải bỏ chạy lúc 10h53. Khoa chính thức đoạt thành tích khuyến khích.

    Căng thẳng khi thương tích chiến binh của mình quá nặng
    [​IMG]

    Vào trận tranh chung kết, nhưng A.Phúc vẫn dùng những chiến binh trước giờ của mình vì có răng cao, cắn lẹ, với ý định kết thúc đối thủ trước khi hết giờ thi đấu. Chiến binh lãnh ấn tiên phong nặng 1.8. Chiến binh lãnh ấn tiên phong của Thiện nặng 1.79, với chiến lược từ đầu là phá hậu đối phương, đây cũng là sở thích của Thiện, thích cá cắn hậu. Trận đấu bắt đầu lúc 9h, vừa vào là cả hai chiến binh lao vào cắn phá liên tục, nhưng cá Thiện răng cao và thân cứng hơn cá A.Phúc, cắn phá hậu ác liệt, lông lá cá A.Phúc rung rơi lã chã, hậu cũng mất vẩy và lồi cả xương thịt, thật là đau lòng khi nhìn chiến binh của mình bị thất thế.
    [​IMG]

    Cá A.Phúc cũng trả đòn lại bằng sở trường mặt và yết hầu, làm cá thiện sần vẩy mặt và đui mắt, sưng bụng, càng về sau cá A.Phúc thắm tang nằm im, còn cá Thiện thì té nước, chìm và cố ngoi lên thở cũng khó khăn, sự tiết nuối của A.Sỹ khi đang thế thượng phong lại ko kết thúc được đối thủ
    [​IMG]

    11h30, mà cả hai chú cá một trên, một dưới mà nằm im ko đả động tới nhau, A.Phúc yêu câu sử dụng chiến binh phụ vì trễ giờ đi công việc, nhưng A.Sỹ chần chừ vì còn tới 30 phút nữa sẽ hết giờ và hy vọng cá A.Phúc sẽ lật ngang. Sau 10p nữa mà 2 chiến binh vẫn vậy, bây giờ A.Sỹ cũng chấp nhận chiến binh phụ. Thế là 2 hũ phụ được đưa lên sàn và thả 2 cá chính vào. Cá phụ của A.Phúc thấy cá của Thiện thì chửng mái, uốn éo vờn quanh, lâu lâu thì lao vào cắm một cái y như cá trống vờn cá mái khi ép. Cá phụ của Thiện khi gặp cá A.Phúc thì lao vào cắn phá tiếp tục cái hậu, nhổ bỏ luôn luôn mấy cọng vây lĩa chĩa, nhưng được một lúc em nó như hết hơi, nằm im cùng cá A.Phúc. Cá A.Phúc nghỉ hết mệt lại quay ra cắn cá phụ của Thiện, làm cá Thiện lại hăng máu lao vào cắn phá hậu. Bên kia, cá phụ của A.Phúc vẫn chững mái để cá Thiện té nước mà cố lội lên để ủi, bên đây thì cá phụ của Thiện sử dụng chiêu cuối cùng “cầm nã thủ” cắm và ngậm cái hậu không nhả, mặc cho cá A.Phúc giẫy giụa, lôi đi nhưng em nó vẫn không chịu nhả, em nó cắm dìm đối thủ xuống đáy keo, cắn tới khi máu xì ra, cá A.phúc vùng vẫy cố thoát ra để chay, nhưng em nó vẫn cố giữ chặt, tới 12h thì cá A.Phúc thoát ra được và bỏ chạy. Trận đấu kết thúc và bên kia cảnh chửng mái vẫn còn.
    Clip


    Kết quả của giải đấu như sau:
    [​IMG]

    Giải đấu đã được tổ chức thành công trong không khí vui vẻ và thân thiện.
    Chúc anh/em cùng gia đình đón tết dương lịch 2013 hạnh phúc và nhiều may mắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/12/12
  4. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Hot hot hot

    Sáng nay tình hình bảng A diễn ra khá căng thẳng ":mad:", còn không biết bảng B thì sao, vì bảng B im lặng trước trận đấu (chắc bảng B ko tham dự wá :D)

    Vài hình ảnh của Bảng A (bảng đấu tử thần:D)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hình ảnh của anh em bảng A căng như dây đàn (đàn ghita của A. Phúc bass);):D

    Ngoài ra anh em của Bảng B cũng ghé xem "giò đòn" của các đối thủ bảng A;) và các anh em của hội SSBC cùng tham gia giao lưu rất đông. Đặc Biệt có những anh trai kỳ cựu và là những tay chơi cá "sừng sỏ" của hội ko tham dự giải nhưng cũng tham gia buổi off ngày hôm nay đó là: A. An, A. Tâm (tam18), và nhiều anh trai khác nữa .........

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chiến binh:

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Hố tử thần ngày hôm nay rất đông các thành viên;)

    [​IMG]

    Riêng cá của tuan no.1 hôm nay đá rất tốt;) nhất bảng A luôn ("nhứt cư") từ dưới bảng tính ngược lên;)

    tuan no.1 kết thúc bài viết
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/12/12
  5. haKchui

    haKchui Active Member

    ôi vui quá sá là vui! Đã thiệt mấy anh ơi
     
  6. bang13

    bang13 Active Member

    mấy em này hứa mang cá ra giao lưu mà ko thấy tâm hơi đâu hết.
    @all, đã cập nhật xong bảng A. Bảng B các cao thủ bế môn luyện công quá kỹ nên ko có tin tức nào hết, ko biết bảng B có gây cấn và hồi hộp như bảng A ko, bà con nhớ tới xem nhé.
     
  7. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    anh bằng ép hình mấy chiến binh xuống 1 bậc đi, kéo chuột hơn bị nặng
     
  8. haKchui

    haKchui Active Member

    em hẹn cn 16tây a ơi, hixhix, giải năm nay qui mô và công phu wa' ^^
     
  9. bang13

    bang13 Active Member

    rút kinh nghiệm cho lần sau thôi, chứ giờ sửa lại phê quá, up lần được 1 hình mạng chậm, oải quá
     
  10. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Ý kiến của tuan no.1 đóng góp cho bảng B trước lễ sắp xếp cặp đấu:

    1/ lượt đầu tiên sắp xếp theo trạng bốn chú nhỏ nhất của 4 đối thủ.

    2/ lượt số 2 sắp xếp theo trạng bốn chú nặng nhất của 4 đối thủ.

    3/ lượt thứ 3 là các chú còn lại.

    Trường hợp 2 người bằng điểm thì sẻ tính như sau: 1/ đối đầu trực tiếp. 2/ thời gian đấu. 3/ trạng cá của các đối thủ, để tìm người nhất & nhì bảng.

    tuan no.1 muốn đưa ra ý kiến của mình để các trận của bảng B diễn ra cân bằng hơn
    :whistling: (ý kiến đưa ra chỉ để tham khảo con quyết định sẽ nằm ở BTC giải ;))
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/12/12
  11. bang13

    bang13 Active Member

    Đúng ra là các đấu thủ phải chọn chiến binh trong hạng cân thi đấu để ko có hiện tượng sắp xếp theo hạng cân làm mất thời gian, các đấu thủ hôm nay lo ra nhiều quá, ko tập trung vào công tác cân và cùng BTC chọn hạng cân đối thủ.
    Và cái chính là BTC chỉ có một người, sai sót là điều khó tránh, theo ý kiến của Tuấn thì BTC hoan nghênh sự giúp đỡ của Tuấn cho vòng loại bảng B.
     
  12. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Đúng là bảng đấu tử thần

    Đúng như dự đoán của tuan no.1 ;)

    Bảng A: A. Phúc: 80%; A Minh: 10%; Hùng Đen: 10%; Tuấn: 0%.:D

    kết quả thi đấu của bảng A:
    1/ A.Phúc: (1 thắng, 2 hòa)
    2/ Hùng đen: (1 thắng, 1 hòa, 1 bại)
    3/ A. Minh: (1 thắng, 1 hòa, 1 bại) (đứng vị trí thứ 3 dù bằng điểm người đứng thứ 2 do đối đầu trực tiếp).
    4/ Tuấn (it me): (1 thắng, 2 bại) :mad:(thua tức tè luôn)

    Sau đây là hình ảnh duy nhất về chú chiến binh thắng trận của tuan no.1 (săn lò Bác 4 Kiên với giá 30k)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hai chú bại trân ko có hình ảnh vì xấu hổ;)

    Chú đá với cá a.Phúc thua nhanh nhất săn tại lò A. An (9 nút) với giá 75k đem đi đá liền nên chạy mất dép:D
    Chú đá với cá a.Minh mua lại của SuSu 10k thua sau 2h giao đấu.

    Lý do bại trận: HLV tuan no.1 sắp xếp đội hình ra sân thi đấu wá dỡ:D

    tuan no.1 kết thúc bài viết đánh giá về bảng A. Chúc mừng anh Phúc được chơi trận chung kết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/12
  13. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Vậy chủ nhật tuần sau anh Bằng lo cân và ghi chép số liêu, còn Tuấn dán số cân lên hủ và sắp xếp các cặp đấu của bảng B nhé! ;)

    Các anh em của Bảng B đâu cho các ý kiến trước trận đấu coi, làm cho bảng đấu của mình sung giống như bảng A coi, sao mà im lặng wa dzậy. Đấu mỏ trước trận đấu cho hấp dẫn lên đi:D;):D
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/12/12
  14. thienq3

    thienq3 Active Member

    Xin chào mọi người,
    Chủ Nhật vừa rồi xem bảng A thi đấu quá hấp dẫn.
    Nhưng BTC xin cho hỏi rõ ràng về điều lệ thi đấu vì so với ban đầu thì có thay đổi và sẽ áp dụng như thế nào cho Bảng B vào tuần sau?

    Hai đấu thủ bằng điểm nhau chung một bảng sẽ phân thắng bại bằng tổng thời gian thi đấu, ai có thời gian kết thúc sớm hơn sẽ thắng.

    (Trích điều lệ ban đầu)
     
  15. genius9x

    genius9x New Member

    Cá anh Phúc đá tốt quá. Chúc mừng anh Phúc và chia buồn với anh Tuấn nhé. Cổ vũ cá anh Phúc nhiệt tình (vì 200k :D)
    @anh Tuấn : tuần sau mang tiếp cho em vài chục lá nữa nhé, càng nhiều càng tốt, nguyên cả cây cũng đc =)). Cảm ơn anh nhiều!
     
  16. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Mấy "em mái" hôm bữa tự chụp đâu A Bằng;) đưa lên cho anh em chuẩn mái ;)
     
  17. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Để anh chặt nguyên giàn lá che "của quí" của Adam lên cho "chú" nhé;):D
     
  18. anhnamsy

    anhnamsy New Member

    Tôi nhất trí với ý kiến về sắp xếp các cặp đấu như đề nghị của anh Tuấn. Đề nghị Ban Tổ chức xem xét khi tổ chức thi đấu ở bảng B
     
  19. trieuduong

    trieuduong Active Member

    anh Tuấn có lá bàng khô dư thì cho em nhé. Không thì cho em lá gì của anh củng được. Thank anh trước. Ah giờ mới nhớ ra cái ông mà ỡ An Phú Đông là Ba Đậu, đường đi kiếm 2 ngày mới ra. Nhớ mãi chổ đó vì 1 phần đường đi khó , 1 phần vì ngày kiếm ra được chưa kip cá đá thì coi người đánh đá um sùm. :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/12
  20. bang13

    bang13 Active Member

    theo điều trên thì khi 2 đấu thủ cùng điểm sẽ tính theo thời gian để xác định ai hơn vào vị trí đầu bảng, nhưng trường hợp của qminh và Hùng là phải tính theo vị trí nhì bảng

    theo luật sau
    như vậy trong trường hợp này thì qminh đã mất hẳn 3 điểm vào tay Hùng (thua trực tiếp).

    Do lần đầu tổ chức theo kiểu thi đấu và luật này nên điều luật đưa ra hơi rườm rà va khó hiểu, nhưng lần này vẫn đúng theo luật đã đưa, chỉ là từ ngữ chưa ngắn gọn và chi tiết thôi.
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội