Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Việt Nam vô địch

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi cadiawadep, 14/12/09.

  1. THANHTO

    THANHTO Active Member

    Thất vọng ê chề với bóng đá Việt Nam,Cờ đến tay mà không chịu phất....Có lẻ Việt Nam thích Bạc hơn Vàng?????????????
     
  2. QSy

    QSy Moderator

    Hix....lâu lắm rùi e mới ra Cung Văn Hoá Lao Động xem lại, la hét quá trời!!Vậy mà....
    Các cầu thủ chỉ chơi khoảng 50% phong độ và sức lực so với trận gặp Sing!!
    Tiếc nhất là trái của Mai Tiến Thành!!hixx
     
  3. Son²GoKu

    Son²GoKu Active Member

    mà ngộ quá,VN vào vòg chug kết toàn lose ko,khó hiểu
     
  4. KhoaGV

    KhoaGV Active Member

    Có nên chăng lập 1 chuyên án bán độ 2009???
    1 vài người có kn trong bóng đá quen biết với mình ( trong đó có 1 cựu cầu thủ Cảng Sài gòn- 1 người khá am hiểu mặt trái của bóng đá) đã nhận định, trận đấu này có mùi... BÁN ĐỘ. Nhất là 2 cầu thủ Mai Tiến Thành và Đình Đồng.
    Cầu xin ông Trời là chuyện này ko có thật, nếu có, chắc chẳng bao giờ xem bóng đá VN nữa... 1 lần thất vọng rồi thì lần thứ 2 sẽ là lần cuối..
    1 đoạn kết buồn...
     
  5. liathiatp

    liathiatp Active Member

    Exact, Đình Đồng toàn trận dường như chỉ đưa banh cho đội bạn không, tuyến trung vệ chơi quá dở, Hoàng Quảng, Xuân Hợp chơi như say rượu, hàng thủ chỉ còn có Long Giang và Tấn Trường ra sức solo thôi, malaysia nó vô như đi chợ xem hoa, còn hàng công của mình ko dám tấn công, vì khi dốc bóng lên, malay nó chơi mạnh quá, rất dễ ra ngoài nằm, mà trọng tài chỉ toàn phạt đội mình, có lần thấy rõ ràng nó đạp sau, mà trọng tài cho tiếp tục, sau đó vài phút thì VN ăn trái thua nhảm nhí. Các đường chuyền, thay vì dừng bóng lại và đi tiếp, các cầu thủ luôn kê bóng làm bóng tâng ngược về chân đội bạn, rồi mới chạy theo bắt, không thể hiểu nổi,còn thua U13 đá.

    ÔI THỂ THAO MÀ CÓ MÙI TIỀN, THIỆT CHỊU KHÔNG NỔI CHO MẤY NGÀN NGƯỜI VIỆT NAM BỎ CÔNG BỎ VIỆC, QUA ĐÓ ỦNG HỘ, RỒI Ê MẶT ĐI VỀ
    :notworthy:

    Cho em spam tí: Bán cờ Malaysia, lớn 20k, nhỏ 10k, hình dán 30k, khuyến mãi mua liền tặng 1 bịch bông gòn, 1 chai thuốc đỏ loại hảo hạng :D :D :D
     
  6. N2D

    N2D Active Member

    Có bán hay kô thì kô biết nhưng VN đã kém hơn đối thủ về toàn diện chứ kô phải thua xui xẻo ! Ông Tô đổ lỗi các cầu thủ bị căng cứng tâm lý nhưng ông còn căng hơn khi không dám thay Tấn Trường :notworthy:
    Hôm qua pà kon ta thua thê thảm nhưng không đến nỗi mất hết vì nhờ trận 3-1 với trận 4-1 kiếm được chút chút :p
    VN - ông vua HCB, mai mốt cứ thế mà cáp kèo nhé :D
     
  7. QSy

    QSy Moderator

    Về việc thay Tấn Trường k thể đổ lỗi cho ông Tô vì phải nói thật lúc đó ai cũng cầu mong Tấn Trường còn có thể bắt đc chứ k dám chắc cho việc vào sân của Khoa Điển (1 thủ môn chưa bắt 1 phút nào ở lần này), chỉ có khi chúng ta thua thì mọi người mới đổ lỗi vậy thôi! Vả lại lúc đó chỉ còn 1 quyền thay người, ai mà dám đặt canh bạc đó chứ! Cũng phải tính đến phương án đá hiệp phụ mà!!
     
  8. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Bình luận viên trên TV nói không nên đổ lỗi cho trọng tài vì cầu thủ của mình đá sa sút, vả lại ổng cũng làm ngơ cho một số pha phạm lỗi của mình nữa. Tuy nhiên, mình vẫn nghiêng về ý kiến nên trao huy chương vàng cho... trọng tài!

    Thường đội đá kém hơn phải áp dụng chiến thuật phòng thủ - phản công kèm theo lối đá thật rát để phá lối đá của đối phương. Chiến thuật này không có gì mới, vả lại thực hiện không khéo rất dễ bị lãnh thẻ, mất người và vỡ trận như chơi.

    Điều kỳ lạ là cách thổi của vị trọng tài lại hỗ trợ tuyệt đối cho cách đá của đội bạn. Phạm lỗi thoải mái không lo bị thẻ. Tuyển VN không thể phát huy được thế mạnh về kỹ thuật và tốc độ nữa, cầu thủ đá rất rời rạc, thiếu hẳn các mảng phối hợp cần thiết để dẫn đến bàn thắng.

    Bởi đá rời rạc nên tâm lý lại càng nặng và ảnh hưởng luôn đến phong độ.
     
  9. thanh73

    thanh73 Active Member

    Có đội tuyển nào trên hành tinh này vào chung kết 5 lần toàn thua không hả trời. Không phải quá tiêu cực nhưng với mình trận này có mùi xú uế - bán độ
     
  10. lucson52

    lucson52 Moderator

    Éc éc éc (heo bị chọc tiết) :wallbash::wallbash::wallbash:

    Tôi tưởng trận này bán độ bằng cách cho hòa hai hiệp chính. Sau đó thắng trong 2 hiệp phụ.

    Ai dè thua luôn trong 2 hiệp chính :wallbash::wallbash::wallbash::notworthy: :notworthy: :notworthy: :mad::mad::mad:
     
  11. sinichi1610

    sinichi1610 Active Member

    đó giờ chưa từng ngồi coi đá banh hết toàn trận vậy mà dành cả buổi tối xem ủng hộ hết mình và cũng thất vọng khủng khiếp. Ngồi coi đá banh gần 2 tiếng mà uống gần 2lit nước cứ như là lửa đốt trong lòng vậy.
     
  12. KhoaGV

    KhoaGV Active Member

    Hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của lucson
    Lại 1 sai lầm đi theo vết xe đổ của lần trước, nếu tôi nhớ ko lầm là bán độ để VN thắng ít hơn ( cách biệt 1 bàn), trong khi kèo là chấp 1,5 trái.
    Còn lần này có vẻ là muốn hòa trong hiệp chính ( đủ để ăn vì tỉ lệ chấp là 1 hay 1,5 trái) và thắng trong hiệp phụ hay penalty ( vừa thỏa mãn yêu cầu của trùm cá độ, vừa lấy tiền vô địch??). Tính hay quá đi các bạn à? Đáng tiếc bóng đá ko phải là 1 định lý để các bạn có thể chứng minh.
    Chúc mừng Malaysia, những người đá vì màu cờ sắc áo, mặc dù lối đá có phần tiêu cực.
     
  13. lucson52

    lucson52 Moderator

    Thơ bút tre: Bóng đá VN thất bại tại Sea Games

    Chào các bạn!

    Tức quá, làm thơ bút tre cho bỏ tức. Hehehe.


    Vô địch phen này nghĩ thậm xưng (thậm xứng) :whistling::whistling::whistling:

    Ai dè thất bại khiến chưng hưng (chưng hửng) :dontknown::dontknown::dontknown:

    Vòng ngoài chiến thắng: như chẻ tré (chẻ tre) :):):)

    Chung kết thua đau: muốn chết…đừng!!! (chết đứng) :wallbash::wallbash::wallbash:

    Mơ màng: cứ thấy Huy chương váng (huy chương vàng) :praying::praying::praying:

    Tỉnh mộng: hạng Hai thiệt chẳng khừng (chẳng khứng) :(:(:(

    Seagame chưa thể lên ngôi... vướng (ngôi vương) :notworthy::notworthy::notworthy:

    Worl Cup còn lâu mới tương xưng (tương xứng) :p:p:p

    Hahaha Huhuhu

    lucson52.
     
  14. NoReason

    NoReason New Member

    Móa ui ko bik có thành vua hòa giống như ManCity không nữa,nếu zậy còn 2 lần nữa huhu
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội