Sáng nay mặc dù có bận cái đám cưới, nhưng vẫn hẹn với một số anh em từ rất sớm để giao lưu vì lâu rồi mình ko tham gia off. Tuy nhiên, hôm nay anh Jonh cũng rất đúng hẹn và trận đấu mong đợi cũng đã đến, thêm vào đó là được tiếp cá "tính ra trường" của anh Đại bằng con cá "nhà" của mình. Mặc dù ko ngồi xem hết trận đấu nhưng nghe kể lại thì thấy cũng vui vui. Kết quả cũng ko làm nản lòng mặc dù cá mình nuôi chưa được tốt lắm, vì thời gian gần đây hơi bận bịu công việc gia đình. Mình cũng xin chúc hội ngày càng có nhiều thành viên đông hơn duy trì sần chơi đông vui như ngày nào. Sắp tới chắc mình cũng xin cáo lỗi với anh em vì mình còn có một số cuộc hẹn với các anh em "bên kia", đã lâu rồi mình ko gặp các anh em ấy, cứ hẹn hoài mà chưa thực hiện được mong anh em thông cảm! Một lần nửa, xin chúc hội ta ngày càng phát triển.
chơi đâu cũng được, vui là chính mà, công việc vẫn trên hết, cho nên chúng ta chỉ có chơi một buổi sáng chủ nhật thôi.
Chủ nhật này 22/07, anh sẽ lên thăm anh em nhưng đến 9h thì có việc tí. Cn này nhớ ghé công viên chơi chút nha, lâu quá không gặp em. A sẽ cố gắng đến sớm, nếu được sẽ tìm 1 em cá chiến lên tham gia cho vui. Lâu rồi không cá mú gí hết. Nhớ lên nha. To anh Bằng và anh em trong hội: Cn này mình gặp nhau nhé, lấu rồi không ghé hội chơi.