Con trong chữ ký là con hồi trước hay con khác vậy. KKF này hoàn hảo hết, trừ một điểm không hài lòng là "không phải của mình", kaka.
trời đẹp vãi, tia đuôi mà bắn chéo chéo là từ chuẩn thành cực chuẩn, e nó có khả năng qua tay 1 người nữa ko nhỉ? híhí
" Muốn là của mình " phải đổ máu lắm anh ơi. Nhưng mà nói đúng không mới chết chứ... Thanks Trường. Có chứ em, mọi việc đều có thể xảy ra.
đúng là không phải của mình mà nói đúng hơn là mình không kham nổi e nó hjhj chữ ký là con số 2 của nhà e đó a ,con 1 bị cướp rồi
công nhận anh rình được em nay hay thiệt. bái phục. chắc đổ nhiều máu lắm đây. lương 1 tháng của mình chắc không kham nổi quá. chỉ biết nhìn thôi chẳng biết gì.
Thanks anh. Đổ máu và cả mồ hôi nữa... Thanks bác. Em nó là kamfa chứ đâu phải thái đỏ mà cần màu đỏ...
làm cái clip đi bác ơi . Nhìn thế này mà có mỗi ảnh thôi à , nếu không có clip thì khác j thịt chó không có mắm tôm hehehe