Số 1: Một em KKC khá "bự con" và "ngon độ". Hèn chi mà bác mamoi muốn xin tí ... "gen" của em nó rùi. Nhìn chung số 1 khá toàn diện: Body, đầu, kỳ cờ và đặc biệt là dàn châu. Tuy nhiên có thể số 1 sẽ gặp trở ngại khi Ban Tổ Chức đem thước ra đo size. Số 2: Đẹp! K còn gì phải bàn cãi. K biết có máu King Không nhưng em KC số 2 này sở hữu một body + kỳ cờ đẹp giống kamfa. Số 3: Khá đẹp nhưng cái mỏ còn buôn chuyện nhiều. Số 4: Một tấm hình với cái mỏ "ngoác" ra rất ấn tượng. Mặc dù có tương lai nhưng baby này hợp với giải năng khiếu hơn. Số 5: Mình k thích chữ nghĩa nhiều nên kết em này. Giá mà số 5 bớt nhiều chuyện thì chắc chắn em sẽ ẳm giải. Số 6: Hình như là một nhóc Red Kamfa. Số 6 nhập chung với đội năng khiếu của số 4 thì sẽ có đội hình khá mạnh. Số 7: Nhìn chung số 7 khá chuẩn nhưng cần phải học và chuẩn bị bài trước khi đi thi. Nhìn em lem luốc đen đúa quá. Giá mà em nó khép nép chút, đừng bung cờ vẫy gọi nhiều thì tốt bít mấy. Số 8: Em này giống số 5 nhưng chữ nghĩa nhiều hơn chút. Học nhìu quá hay sao mà dư chữ bỏ trên lưng nữa. Số 9: Là cháu Ông Thọ chính hiệu. Thằng này về già mà k chúi nhũi đập đầu vào ... vách mới lọa. Coi chừng dư size nhé. (Xời, có Ban TC lo) Số 10: Một thằng Kanfa mắt trắng. Giá mà thân sạch sẽ trắng như mắt thì tốt bít mấy. Số 11: Một thí sinh Tân King rất đẹp. Mình nghĩ ở ngoài sẽ đẹp hơn vì chủ của nó chụp hình còn gà lém (như mình vậy. He he) Số 12: Cha mẹ ui. Là mơ ước của mình đây. Cầu thủ ngoại này chắc lương tháng bộn . Đầu to tí nữa để đánh đầu tốt thì đá giải ngoại hạng NO vấn đề. Số 13: Thằng này chìa cái ... đuôi lại thấy bắt ghét. Số 14: Cùng với số 4 và số 6; thuộc đội tuyển năng khiếu (chưa lên đội I). Hình như có họ hàng gì với số 4 mà sao giống nhau thế. Số 15: "Đem dao mổ lợn đi cắt tiết gà". Số 15 đá giải này thì khó mà có đối thủ. Thằng cầu thủ ngoại này có nước da ... sáng thế. Huấn luyện viên cần có bài thể lực cho số 15 này; mới hiệp I mà "thở ra hơi" rùi. Túm lại; Nhàn Rỗi tui bỏ phiếu cho: Số 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15.
Hehehe, bác Vũ đúng là người nhàn rỗi nên bình về mấy em thú vị lém, dạo này sao bác kô lên cvien nữa vậy ?
nếu kg có gì thay đổi thì cá vào vòng 2 sẽ d0 BCN đi thẩm định size nếu quá sẽ loạivà lấy e có số điểm kế tiếp
Sao bít k lên? Đi ban đêm ... thú vị hơn. He he Đùa thui chứ thường sáng thứ 7 bận họp (chán chết đi được).
haha vì chỉ đi thi cho vui nên những em năng khiếu chỉ có tính chất góp vui thôi, mặc dù đủ size qui định nhưng do size nhỏ hơn mấy em kia nên không thể nào toàn diện được!! hix hix nói vậy chứ cũng bùn ghê !!!
"Con vua thì lại làm vua" thui hoangtu à. Đợi giải tổ chức lần sau. Đừng bùn nha; bỏ phiếu cho em giải fairplay (phong cách) được hok? He he
BCN cho mình hỏi tí nhé, vòng này bình chọn 10 em nhưnh mình thấy có mấy anh em bình chọn có 8 em, như vậy được công nhận không?