Lâu lâu vô đọc bài các "Cao THủ" mới xuất hiện thật là thú vị ,sảng khoái và ...cực kì mắc <buồn> cười !!! Để giữ không khí vui vẻ này ,anh em nào gioi vi tính hãy làm cái pool bình chọn " CAo Thủ " nào viết mắc <buồn> cười nhất . Cuộc binh chọn nên diễn ra vui vẻ ,không khích bác ,công kích nhau. Người được bình chọn là "CAo thủ" là Người giàu tính tưởng tượng nhất ,viết hài nhất gây cười nhất vì dựa trên những điều khó tin nhất nhưng viết như thiệt !! Giải thưởng là một chầu nhậu "Chỉ" do X.O tài trợ . Chầu nhậu "chỉ" ,có nghĩa là NGười thắng giải được chỉ vào bất cứ Quán nào ở SÀi Gòn ,vô đó được kêu bất cứ gì mình thích miễn ăn hết ,uống bia khi nào chán thì thôi !!<Khoong chơi Bia Ôm> TRước mắt X.O đề cử một số "CAo THủ " ,anh em nào thấy tên mình xuất hiện mà không thích tham gia thì chỉ cần nói KHÔNG THAM GIA là tất cả anh em đề nghị không nhắc đến nguoi đó nữa. Nếu không ai tham gia thì người cuối cùng đương nhiên đoạt giải . Anh em nào đề cử ai thì phải nói "Cao Thủ " đó đã viết bài nào gây mắc <buồn> cưòi. Người đề cử đầu tiên Tức là phát hiện ra đúng Cao thủ " vô địch cũng được tham gia chầu "Chỉ" . X.O đề cử phamminhtuan với bài viết có đoạn hỏi KĨ Sư Bách khoa làm cá nhựa ra máu Dùng REMOT chỉnh cho cá đá bạc dưới ăn cho nhièu ,giá một Tỷ... Và tự đề cử chính mình với bài Cây ở Đà Lạt nuôi cá răng cao . Mời anh em tiếp tục... x.o///
còn ý tưởng của em có bạn nói em đang sống chung với chị hằng......!!?cò thể ứng cử không anh.thèm nhậu quá
Em là một trong những ứng cử viên nặng kí lô ,là hạt giống của bảng A !!! Đối thủ cua em còn nhiều tay lợi hại lắm chưa chắc ăn đâu !!