CJ đề nghị hôm nào anh em mình gặp nhau tại đâu đó như nhà chú Bình hoặc quán cafe chẳng hạn để trao đổi chứ cứ abc bằng bàn phím cũng mệt lắm. Lâu không được tụ tập với ae cá dĩa nhớ quá mất.
Cá chết là chuyện bình thường của người chơi cá thôi hoatran ơi, chuyện thường ngày mà. Tôi muốn nói lên đây để anh em nào có giải pháp hay thì chia sẻ để giảm thiệt hại và đỡ phải chia tay những con cá mà mình đã mất công chăm sóc thôi.Cuối tuần này mời mấy anh em CJ, hoatran, goldenlighvn,...ra Mỹ Đình cafe gặp gỡ nhau cho vui nhỉ? Để ngày thứ 6 tôi xem lịch trông thi xong hẹn cụ thể anh em vài thứ 7 hay chủ nhật nhé!
Công nhận, ai nuôi cá cũng vậy, thấy nó ốm hay lkhông ăn thôi mà đã thấy xót cá rồi chứ chưa nói đến chuyện không chữa được cho cá,hì. Còn chăm cá thì anh em còn học hỏi nhau nhiều, hihiiii ok, có ji T7 dảnh ngồi chém gió