Bác ý nuôi đến 500 con rc thì không sợ thức ăn thừa đâu bác ạ, bọn tép nó mà mò ăn thì ổn lắm Sợ nhất là thức ăn bị cuốn vào lọc thôi, cây cối um tùm thì ko lo chất lượng nước, tuần thay một lần vẫn ổn Có mỗi nhược điểm là cá sẽ chậm lớn hơn nhiều vì ăn ít hơn và thay nước ít hơn bể không nền
Vâng ạ, em quen cậu bán cá ở cổng trương Kinh tế quốc dân, bảo anh thaikar hay đến mua neon vua về cho đĩa ăn lắm. Mấy tuần trước mới lấy 50 đôi ở chỗ cậu ấy xong, ăn thế thì trách nào cá chẳng đẹp
hix... đúng là k đú được với đại gia... Đầu óc nhỏ bé chỉ nghĩ đến thức ăn cho cá đĩa là tim bò thôi. Thôi chả dám chơi thủy sinh nữa, k khéo vỡ nợ k có tiền mua sữa cho con ấy chứ (
Cá đĩa nhà bác Thái chuyển sang nhà khác phải mất 1 tháng để tập ăn tim bò đấy. Hôm tới bác có full red abino đẹp ới em đến bắt ngay nhé, kẻo chậm nó lại quen ăn ngon ở nhà bác rồi lại ko chịu ăn tim bò nhà em thì chít
Các bác cho cá đĩa ăn cầu kì quá:wallbash::wallbash::wallbash:Cá đĩa nhà em cứ đợi cá vàng nó ăn no rồi nó ỉa là cứ đớp phân cá vàng nhiệt tình.Mịa,trộm vía chả bao giờ bị sình bụng cả bỏ ăn và vẫn lớn đều:whistling::whistling::whistling:
Bổ sung thêm mấy con hàng P/S: Đèn chụp là đèn thuỷ sinh ánh sáng 10 000k chứ không phải bóng hồng, bóng đỏ
Lên chức bố của 3 đứa trẻ con bổ sung ngay mấy ẻm full red albino màu tương đối mịn:notworthy::notworthy::notworthy:.......Vãi bác Thái...............:wallbash::wallbash::wallbash:Nhưng em là em éo thích full red albino,em thích con beo vàng albino đằng sau cơ..............Chém này............:lee::lee::lee:.............Quên mất,em thấy con lam ab của bác có hiện tượng nấm đó,chữa luôn đi không lây cả bể bác Thái ợ!Thôi em đi ngủ:whistling::whistling::whistling:
Chú cái gì cũng biết, mắt thì tinh vãi.......................... @khoilm: hòm thư chú đầy rồi, anh pm không được
Có vụ gì mà bí mật thế các bác. Có cho thằng em theo được ko Đôi full red của bác Thái phải tầm vài củ. Không tin các bác cứ ra Lê Trọng Tấn hổi thì biết