Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Chia sẻ hình ảnh ép đẻ cá Ông Tiên

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá cichlid' bắt đầu bởi hoangthong19, 30/6/10.

  1. Phuthuyxinhdep

    Phuthuyxinhdep New Member

    Em ơi, cám ơn 2 em nhé. Đúng là con đuôi dài đây có cái vây tẽ ra mấy nhánh, vậy con đó là trống hả em? Hay để chị chụp tấm khác rõ hơn cho 2 em xem giùm chị kĩ hơn nhé? Còn nếu nó là mái luôn thì chị chờ con cá trắng toàn thân đuôi dài nhà Thông lớn mà là con trống chị sang xin một con nhé ;) Thanks em trước. hehe
    Chị cũng không biết về vụ vòi đẻ thế nào, chỉ nhớ hồi ở trong hồ lớn có một dạo thấy con mắt đỏ có vòi, mà lúc đó nước trong hồ xanh lè đục ngầu nên cũng không biết nó đẻ chỗ nào.
    Cá ông tiên của chị được huấn luyện ăn trứng cá từ nhỏ em ơi. :)) Nuôi chung hồ với cá ba đuôi vài hôm lại đẻ một hôm, ngày nào cá ba đuôi đẻ là bọn còn lại vỗ tay mừng rỡ kéo nhau đi đánh chén sau đuôi con ba đuôi. Nên vụ ăn trứng bọn nó chuyên nghiệp lắm rồi, nên chắc chẳng hi vọng bọn này nó biết giữ trứng như con khác đâu em nhỉ?
    Vậy làm sao mình biết nó gần đẻ vậy em? Sao chị thấy cái bụng nó căng cứng quá, chắc tại chị cho ăn nhiều quá nhỉ?
     
  2. thichchoicada

    thichchoicada Active Member

    chị nên thay cái chén bằng viên gạch ép tường loại mỏng(ko phải gạch xây), con mắt đen chị là trống,cái chén ko phù hợp với tư thế đẻ của cá đâu

    cái bụng nó to ko biết chị cho ăn hay là lúc nào nó cũng to vậy...........

    cá mà ăn trứng thì hơi mệt rồi,ông tiên thì hay ăn con chứ ít ăn trứng,chị muốn nó đẻ lại nhanh thì cứ ngày 2 bữa cho ăn đều đều ,mua thêm cá lóc con loại nhỏ về cho tụi nó là nó đẻ lại nhanh lắm,cá nhanh đẻ do dinh dưỡng mình cho ăn
     
  3. thichchoicada

    thichchoicada Active Member

    chị thắc mắc gì cứ post lên em hướng dẫn cho,tỉ mỉ chi tiết hy vọng chị có bầy cá bột abino thành công
     
  4. thichchoicada

    thichchoicada Active Member

    con trống bụng căng trứng đúng rồi,chị để cục trùn to chà bá vay mà gặp phải cá chị háu ăn thì nó căng bụng là đúng rồi

    cặp cá chị đẹp quá
     
  5. NightFury

    NightFury Active Member

    cái gì mà con trống bụng căng trứng nhỉ @_@
     
  6. NightFury

    NightFury Active Member

    em cũng là newbie như chị nhưng em xin có ý kiến :

    1/ cá của chị ăn trứng của cá 3 đuôi là chuyện hợp lý mà, cũng giống như người ăn trứng gà thôi, nguồn dinh dưỡng trước mắt + thói giữ lãnh thổ khác loài thì nó buộc phải làm thế

    2/ Chị chỉ thấy vòi đẻ khi nó sắp đẻ trong ngày hoặc trước 1 ngày, cái này chị phải nuôi 1 lần nhìn thấy nó đẻ mới rút kinh nghiệm được, đặc biệt là nhìn say mê quan sát thật kỹ luôn ấy :D

    3/ Nếu chị chắc chắn đó là cặp trống - mái và đang nuôi 1cặp/1 hồ thì chị nên dùng 1 phiến gạch hoặc giá thể nào đó để treo tư thế đứng hoặc nghiêng thì 2 em nó lúc sắp đẻ sẽ chọn đúng chỗ đó làm giá thể

    4/ có thể biết khi nào sắp đẻ là trong ngày đó hoặc trước 1 ngày thì 2 cô cậu đó chăm chỉ dùng miệng lau sạch giá thể chị để sẵn, nhìn rất là đồng lòng :D

    Em xin hết :)
     
  7. Trinh_Seeker

    Trinh_Seeker Active Member

    2 con này chắc 1 trống 1 mái đó !
    con đuôi dài thấy cái đầu bung khá to .. con albino chắc là cá mái !

    @ hoangthong : dựa vào 2 cái râu cũng chưa chắc , theo lí thuyết 2 râu con trống sẽ tưa ra nhưng nhà tui vẫn mượt , 2 con nhìn chẳng khác gì nhau !
     
  8. Phuthuyxinhdep

    Phuthuyxinhdep New Member

    Hix hix, cảm động quá. (Có cái icon khóc nhè vì cảm động không ta?) Cảm ơn các em nhé. :D
    Cá nhà chị hầu hết thời gian được ăn sung sướng lắm, sáng 1 bữa chiều 1 bữa. Sáng ngủ dậy mở cửa, bọn nó nghe tiếng cửa là lao nhao đòi ăn sáng, chiều đi làm về thì loi nhoi đòi ăn tối. Ngày nào cũng tốn cho tụi nó 5000 trùn chỉ hết á mấy em ơi. Không thì mẹ chị mua hẳn 1 lon, về bỏ vô nước, 1 viên tetra, sủi một hồi rồi thay nước để cho ăn từ từ. Vậy mà có khi 1 lon cũng chỉ cho ăn có 3 bữa thôi. :D Nuôi bọn này tốn kinh! haha
    Con cá trống đấy bụng nó to từ nhỏ em ơi, con cá mái cũng vậy, nhưng mà khi lớn thì con mái bụng to hơn thấy rõ á. Mà sao lúc nào cũng thấy con mái bụng nó to đùng vật vã vậy hết trơn.
    Nhà chị không có cục gạch em ơi, biết làm sao? Hôm rồi chị thấy trong kẹt ngoài sân có cục gạch ống, lấy cây búa ra tính đập một phát lấy vài mảnh cho em nó đẻ, đập nó sắp bể rồi mới phát hiện ra người ta để cục gạch đó là để chèn cái.... cột điện kéo dây vô nhà. Ak ak.... mém chết! Đúng là khéo tay hay... phá. Mà cái giá thể đó chỉ cần bề mặt nham nhám là được rồi hả em? Thấy nhà chị có cái nắp bồn cầu bị bể, mặt trong của nó cũng hơi nham nhám, chị tính đập ra cho vừa một tí rồi bỏ vào bể (bể 50cm). Vậy có được không em? hay là phải có đúng cục gạch đó mới được?
     
  9. Phuthuyxinhdep

    Phuthuyxinhdep New Member

    Quên kể mấy em nghe chuyện vui lắm. Lúc chị chụp hình tụi nó, chỉ có con mái ở góc thôi. Ấy mà lúc chị chụp cạch cạch (có đèn đỏ con cá mái có vẻ hơi sợ) thì con trống chạy lại che cho con mái như tấm hình chị chụp á. Con mái khép nép ghê. Iu không chịu được. hehe
    Hôm trước con cá trống nó bệnh bỏ ăn mấy bữa làm chị quýnh quáng luôn. Hihi
     
  10. NightFury

    NightFury Active Member

    thực ra chị làm giá thể để tiện việc cho chị có thể lấy trứng ra chỗ khác và dọn hồ thôi, nếu ko có giá thể nó đẻ lên thành hồ còn được mà, giá thể chỉ là cách mình xác định ổ đẻ của nó mà thôi

    Chị chịu khó chạy ra chỗ vật liệu xây dựng mua đại 1 viên gạch bông bé bé cũng được mà :D
     
  11. FUNNYBONE

    FUNNYBONE Active Member

    lại gặp người quen nữa, lúc đầu thấy là nghi nghi rùi, ha ha ha...
    cái cặp cá của "ngọai" chính xác là 1 cặp trống mái rồi (con mái albino và con kia là trống), có điều nuôi cưng quá cho nên hai em nó mập ù luôn :)
    hỏi tiếp 1 câu nữa: "ngọai" lấy con cá trống ở đâu ra thế???
     
  12. Phuthuyxinhdep

    Phuthuyxinhdep New Member

    Haha, đúng là trái đất tròn quay hén. Ủa mà trên này nhiều người quen lắm hả? "ngoại" có bít hong dzị?
    Con cá trống mua ở một tiệm gần nhà, từ hồi nhỏ xíu, với một con nữa, đầu có cái bớt bự trên đầu màu cam lè luôn, đó giờ chưa thấy con cá ông tiên màu cam :)) mà chết từ hồi khoảng size 5 rồi. Tiếc đứt ruột! Giờ con cá trống này khoảng size 6 thôi. Cá mái nhỏ hơn, chắc là 5+. Mà cũng không biết có đúng vậy không nữa, chắc hôm nào phải bắt ra lấy thước đo cho chắc :))
     
  13. NightFury

    NightFury Active Member

    2 anh chị bạn học hay sao mà "ngoại" thân mật rứa :D
     
  14. FUNNYBONE

    FUNNYBONE Active Member

    yeah! bạn học từ thưở cấp 2 í :)
    chị này xinh đẹp, dễ thương lắm nè, quê Tiền Giang mình luôn đó. thấy cái nickname là nghi nghi rồi!
     
  15. NightFury

    NightFury Active Member

    cái chị hôm nọ anh chở với anh chắc xinh hơn, hờ hờ
     
  16. Phuthuyxinhdep

    Phuthuyxinhdep New Member

    Hehe, zời ơi, em yên tâm, xung quanh anh Funnybone này thì toàn gái xinh không à. Giờ mới biết thêm vụ cá. Suốt ngày anh í "ngụp lặn" giữa gái xinh và cá đẹp mà hết thời gian đấy. ;)
     
  17. Phuthuyxinhdep

    Phuthuyxinhdep New Member

    Hô hô, cảm ơn bạn hiền nhá! Lên chỗ đông người mà quảng cáo giùm mình thế này thì.... Chậc! Mình thích lắm ;;)
     
  18. FUNNYBONE

    FUNNYBONE Active Member

    ok, tám vậy đủ rồi tránh làm lõang topic người ta, có gì vô FB tám típ hen :)
    @phuthuyxinhdep:kon có comment mấy cái topic về cá ông tiên, ngọai vô tham khảo hén:
    http://www.diendancacanh.com/forum/showthread.php?76505-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-c%C3%A1-%C3%B4ng-ti%C3%AAn-albino
    http://www.diendancacanh.com/forum/showthread.php?62860-c%C3%A1-%C3%B4ng-ti%C3%AAn-b%E1%BB%99t-ch%E1%BA%BFt-ko-r%C3%B5-l%C3%BD-do
     
  19. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    hê hê, đúc kết thêm một kinh nghiệm, các em ông tiên vây ngực tưa là cá trống nhưng chưa chắc những em vây ngực không tưa đã là cá mái >"< cá của em cá trống chẳng em nào tưa cả :))
     
  20. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    chị lấy cái gì làm giá thể chẳng được, nhưng nếu lấy gạch thì phải để cho nó quen cục gạch chứ ko là nó ko đẻ lên đó đâu, tức là để cục gạch vào bể cỡ vài ngày ấy
     

Chia sẻ trang này