Mới mua 5k bo bo về thả tất vào hồ luôn cho các e nó, hệ wả thế là e nào e đó bụng căng tròn nhìn như bảy màu sắp đẻ ấy, thấy hài hài nên post lên cho các bác xem hehe., đàn mới đc 2 tuần tuổi, ko bít cỡ này là lớn nhanh hay chậm nữa.
Cặp cùi bắp ở dưới chữ kí á bạn, bít là ko mấy hi vọng mà thôi kệ cá mình tự ép lên nuôi vẫn vui hơn, được e nào thì đc ko thì lại cho ra sông keke. ok thanks bác, nói thật chứ bọn nó sống sót đc chừng đó là e zui lắm ùi:lee:
nhìn đã thiệt , e nào bụng cũng căn tròn .Mà a cho ăn nhìu vậy nước mau dơ lắm sáng cho nữa bịch chiều cho tiếp nữa bịch lad đc rồi
chúc mừng con...con như vậy là giỏi lắm rồi...ra được cá bột là hay lắm rồi đó...theo chú nghĩ con khĩ là mái và nó đã đẽ..chú cũng đoán vậy thôi vì thấy nó lú vòi còn em kc là cá trống mới phũ có tinh được...phải vậy kg...hi..hi..chúc mừng con..
Bạn mà ở gần thì mình tặng mấy e rùi, mình ở Nha Trang lận, bạn mua cá kim cương mà chơi chứ mấy e này chắc như cá rô wá hihi. đúng là dư thiệt, cá ăn hết trong 1 ngày lun mà nước thì lên mốc meo tùm lum, nhưng thôi kệ chứ bobo để lâu hem đc bác à. Cảm ơn bác. Hehe h thấy dễ thương chứ to lên tí nữa là 1 đàn cá rô đó Đúng đó, mình đã tập nuôi bo bo và đã đổ đi 2 lần vì ko thành công, nước thì hôi thôi rồi ) Cảm ơn chú, đang chờ e kc của chú cập bến để con ép thử với e khỉ này xem sao, vì nghe bảo kc ép với khỉ xấu lắm, ra châu tùm lum, nên mới lụm e lột của chú về để "e iu khoa học" đó chú haha