Một số hình ảnh tăng 1,2,3 từ máy của mình còn hình nữa từ máy anh Hiền... Tăng 1 Tăng 2 Tay bóp vú nhìn cái mặt phê phê [/QUOTE] Tăng 3 ...chú Hải sẽ up lên sau..chú Hải tháo thẻ nhớ tất cả máy ảnh giử rùi...
Hjhjhjhjhjhjhj........Cám ơn a.Tơ nhiều nha.A.Tơ ơi e không biết hết mặt ae.A.Tơ giới thiệu từng người được không,hjhjhjhjhjhj............... Mới Tăng 2 mà a.Hiền làm bậy rùi,hehehehehe.......
chú chỉ biết mang về cho Bảo,Nam,Hiếu và ae những hình ảnh lưu lại cuộc giao lưu hôm nay như trên (còn nữa)..những hình ảnh thật quý mến ,tình cảm mà ae Biên Hòa đã chào đón nhiệt tình trong tận cùng của vui vẽ..bia tràn trề ,mồi ngập bàn...thật là tiếc cho những ai kg đi được...tuy nhiên sẽ còn dài dài lần sau chúng ta sẽ từ từ xây dựng chương trình khác..vì tình cảm ,đam mê la hán kéo chúng mình lại với nhau mãi mãi...đáng lẽ chú mang quà tặng của ae BH gởi về nhưng cơn mưa lớn quá mình sợ cá nó trôi mất nên để lần sau( gần đây thôi )ae sẽ lên trực tiếp nhận...thông cảm nhé..hẹn tái ngộ 2/9..thân mến.
Đợi anh Hiền up lên rồi giới thiệu 1 lượt luôn..hehhe,anh là người mặc áo thun đen có hình con báo đó,kế bên anh là anh Toàn nick Toan-BH,anh áo thun trắng chấm đen là anh Thanh 1975..hihihi
bình thường nhìn anh tơ đẹp trai phong độ còn hôm nya nhìn ảnh tấhy ớn đề nghị mốt em lên tiếp khách phải mặt quần dài nha ko là quay về đó heeeeeeee
Hjhjhjhjhj.......Lần sau nhất định không thể vắng con được.Cám ơn tấm lòng của Chú Hải và các ae SaiGòn Và BiênHòa. Hjhjhjhjhjhj.........Cám ơn a.Tơ nhiều nhiều.......A.Tơ nhìn trẻ và đẹp trai quá vậy mà e cứ tưởng tượng.....hehehehehe.......
1,2,3 anh em ta cùng dzô,người việt dùng hàng việt chất lượng cao. a tơ nhìn e phục vụ nam nên cười hí hửng nói: -cho mấy e chân dài vip ra phục vụ mấy a coi. -dạ để e vào trong thay bikini ra nha a tơ đẹp chai ui. -khi e phục vụ nam nói dứt lời thi nguyên đám ói tại chổ lun. nguyên đám phải dùng lăng ba chi bộ của đoàn dự biến ra quán,rồi tới cafe kế bên đường liền.(tẩu vi là thượng sách mà)hiihih. nguyên đám cười hớn hở vì thoát được vương quốc nam giới. hahaha.ta đã đến vương quốc nữ giới rùi.(vì có hình nữ giới mà) trong lúc ngồi cafe, chắc có lẽ hàng việt nam chất lượng cao ngấm vào người đai ca hiền.nên đại ca xuất chiêu <<ngủ âm bạch cốt chảo>>lun.hichcic.cái tượng mà ôi phê wa!!!!!!!!!! sau khi phê xong ,đai ca hiền tỉnh tỉnh cười nham hiểm.hehehehe đai ca hiền bí ẩn ra dấu với papa.tăng 3 ta ko chụp hình nha.hihiihi chắc là sợ vợ trẻ,con thơ phát hiện nên....... nhưng ng ta nói: đàn ông thì phải có máu đê khẻo ko vợ đẹp lại thấy ghê mình liền.hiihi tăng 3................................ câu chuyện của e đến đây là hết. thực ra nhóm giải trí lành mạnh thui,ko có gì hết,tại vì mình muốn cho diển đàn sôi động,vui vẽ,thắt chặt tình hữu nghị ae nên viết lời chú thích tiếu tiếu thôi.nếu có gì ko phải ae rộng lượng bỏ qua nha.thank ae nhiều lắm.
Già rồi mặc vậy cho xì...tin em ơi..hehehe Văn chương dữ quá...Cảm ơn mấy anh em Sg không ngại đường xá xa xôi giao lưu cùng với anh em BH
hồi nay đọc câu này tưởng là : <<già rồi mặc váy cho xì......tin em ơi>>.tưởng a tơ bị e nam phục vụ đòi mặc bikini hớp hồn rùi chứ.hehehe mà cũng tại a tơ hết chuốc bia việt chất lượng cao cho e làm chi làm e đọc chữ lem nhem rồi cười 1 mình lun.mama tưởng đi BH rồi bị tửng tửng lun.huhuhihi. hẹn a sau ngày đó đó nha.chơi 1 bữa giống vậy là đc rùi.hehhehehe
trùi ui, thấy ae họp mặt đông vui quá mà mình ko đi được, bùn dễ sợ chắc anh Hiền muốn sờ lấy hên hay sao đó, chắc ảnh mong rằng sau cuộc đi này về form mấy em king em nào em nấy đầu u như .... cái này là ok rùi mới có tăng 2 đã ... ra tay động thủ rồi \tăng 3 ko biết sau nữa
đã up hình chuyến di giao lưu Sài Gòn - Biên Hòa ở trang đầu Đính chính: Hiền đang tìm cãm giác đầu la hán mà như thế thì sao ta thế là Bác Tơ chup vội mà kg xin phép chủ nhân nhé, nhưng nhìn lại tấm hình thấy vui vui
Thanks anh Hiền nhiều nhé...Hy vọng anh em Sai Gon-Bien Hoa sẽ giao lưu nhiều hơn nữa trong tương lai.
Thật là tiếc khi ko được tham gia cùng anh em , hix hix hix . Sorry anh em nhiều !!!!! Khi nào có dịp hẹn nhau lần nữa , em lên BH bù đắp lại cho anh em sau ,.........