Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

[Hình Ảnh] Ép đẻ cá ông tiên + ấp trứng cá nhân tạo

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá cichlid' bắt đầu bởi catlovefish2, 25/7/12.

  1. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    anh nói sao chớ gạch được ngta khuyến khích xài mà, hơn nữa mấy bài từ khi em còn chưa nuôi ông tiên cũng kêu xài gạch, có điều muốn dùng gạch phải cho vào trước ít nhất 3 ngày vì cá rất sợ vật thể lạ, chả thể nào bắt nó đẻ được vào gạch khi nó sợ cục gạch đó, còn thực vật thủy sinh là lựa chọn tốt nhất vì cá ko sợ lá cây hay thực vật thủy sinh, mình bỏ lá vào trước khi đẻ và so sánh với gạch, dù cá đã dọn gạch trước 2 ngày nhưng khi mới bỏ lá vào thì đẻ lên lá ^.^
     
  2. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    đọc bài từ đầu đi bạn....................
     
  3. Soncb

    Soncb Active Member

    Giờ hết cá con rồi, chả có gì update nhỉ :(
     
  4. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    sắp có rồi nè :)) nay mỡi đẻ =))
     
  5. Soncb

    Soncb Active Member

    Đang có bầy 22 con 10 ngày tuổi nhưng máy ảnh ko chụp rõ đc. Hay show bọn cá to lên nhỉ :))
     
  6. dajgjanac

    dajgjanac Active Member

    Bạn ơi, sao cá mình nở rồi mà bỏ bobo hay lòng đỏ trứng tụi nó cũng chẳng ăn,cứ đua nhau bơi sát thành hồ rồi chìm xuống đáy à, có mấy con kiệt sức hay sao mà nằm ngửa luôn, cá con bạn cho ăn gì thế, chỉ mình với
     
  7. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    bạn ko cung cấp đủ sáng cho nó đó, chiếu sáng nha bankj
     
  8. dajgjanac

    dajgjanac Active Member

    Vậy chiếu sáng cả ngày luôn hả bạn. hi, buổi tối mình sợ sáng quá tụi nó ngủ không được nên chỉ thắp đèn tới 21h là tắt à. Để mình thắp qua đêm coi thử, thank bạn nha
     
  9. Soncb

    Soncb Active Member

    Bơi sát thành hồ hay là bị thiếu oxi, cá nhà mình toàn bơi dưới đáy là chính.
     
  10. dajgjanac

    dajgjanac Active Member

    mình bơm oxy 24/24 luôn mà, sáng nay dậy thấy ra đi gần hết rồi, còn một số em thì đang nằm sát đáy. Lần sau chắc phải cbi trùng cỏ trước à!
     
  11. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    chiếu tới 22h thì tắt, chiếu đèn cá con bơi khỏe hơn nhiều
     
  12. dajgjanac

    dajgjanac Active Member

    Rút kinh nghiệm đợt sau, đợt này không thấy con nào khỏe hết, toàn thương phế binh. Chắc không có em nào qua nổi quá, tội ghê! hjx
     
  13. Soncb

    Soncb Active Member

    Cố gắng đợt sau vậy. Mà cách cho ăn của bạn ntn.
     
  14. dajgjanac

    dajgjanac Active Member

    thì mình vớt bobo bỏ vào, mà sao hình như tụi nó to quá nên cá không ăn. Mình lấy chút ít lòng đỏ trứng pha với nước đổ vào quanh hồ, cũng chẳng thấy tụi nó bu lại ăn, cứ bơi lên rồi rớt xuống đáy nằm nghiêng luôn. Nhìn tụi nó yếu lắm
     
  15. Soncb

    Soncb Active Member

    Như thế là hình như cá nó chưa bơi đc. Bơi ngang thì mới cho ăn cơ.
    Mà nghe nói bobo cho vào lúc cá con bơi ngang 1,2 ngày đầu thì bobo có thể đốt chết cá.
     
  16. dajgjanac

    dajgjanac Active Member

    Cá của mình nở được 6 ngày rồi mà, thấy tụi nó cũng bơi lên sát thành hồ nên mình nghĩ đã bơi được rồi, chứ chưa thấy tụi nó bơi ngang. Chắc là do nước bơ nhiều lòng đỏ quá nên nước bị ô nhiễm+tụi bobo cắn nữa quá, giờ mình chẳng biết thay nứớc sao nữa, cá con nhiều+ yếu quá nên không thể thay nước 100%, chắc phải rút kinh nghiệm cho đợt sau!!
     
  17. Soncb

    Soncb Active Member

    Lấy ống nhỏ hút nước ra từ từ là đc. Nguồn nước ổn định thì ko sợ đâu. Mình thì cũng không thay 100% đầu chỉ dám thay 90% thôi :D
     
  18. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    6 ngày chưa cho ăn thì hơi đâu mà rượt bo bo nữa =__=
     
  19. dajgjanac

    dajgjanac Active Member

    mình bỏ vào từ khi tụi nó mới bung ổ à mà, tính từ khi cá nở là ngày thứ 5 đó. À,cá của catlovefish2 nở chưa, up hình lên cho bọn mình coi với, nhìn bọn nó dể thương ghê!
     
  20. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    cgưa, đẻ lúc 10h sáng hôm qua mà :)) h đang vật vã trong lồng ấp, hôm qua lúc mang ra làm bể mất mấy quả trứng, tội lỗi nghiệp chướng :))
     

Chia sẻ trang này