Vì bổ sung thêm em Rùa dễ thương, ban đầu để trong Hồ kính, nhưng thấy em nó không thoải mái lắm, nên mình cho ra hồ ngoài trời... Nhưng không thể nào để chung với các em bảy màu được, cũng không thể ngăn sơ sài được, vì em rùa sẽ nổi lên mặt nước, leo lên thành hồ và đi mất (đã có kinh nghiệm chia tay không lời từ giã 2 em rùi, hichic ). Thế là phải mua cement về, tạo vách ngăn hẳn hoi, để nước giữa hồ 7 màu và hồ cho em rùa không trộn lẫn đồng mức vào nhau được. Sẵn tiện vệ sinh và kiểm tra lại toàn bộ hồ luôn. Các bạn xem sao nhé! 1) Tổng quan nhìn từ trên xuống - nhìn ngang - nhìn dọc: 2) Nửa góc trên (cá chùi hồ trú ngụ + bèo) - Khu trung tâm ( nơi cá ăn ) - Nửa góc dưới (bãi rong cho cá nhỏ trú ngụ): 3) Khu Bãi đá ven thành hồ (cho một số loại cá đẻ trứng có nơi sinh sản) - Một số vùng rong nhỏ tạo cảnh và giữ Trùn chỉ khi cá không ăn hết: 4) Khu cho cá ăn, cần rộng và thoáng để cá có thể tập trung đông và dễ vệ sinh thức ăn thừa sau này: 5) Hồ form cá bột dã chiến, với đầy đủ thức ăn, rong và ánh sáng: 6) Khu riêng cho em Rùa, với nhiều sỏi lót nền để làm sạch nước (vì Rùa ăn nhiều mà!) và cũng ít nước hơn hồ 7 màu kế bên: 7) Vì thấy bèo không còn nhiều và xanh tốt như lúc đầu, nên mình quyết định bổ sung thêm nhiều rong và cho thêm 2 cây cảnh vào chậu: 8) Mới sáng sớm, các chú cún đã thích ngắm cá rồi, còn nghịch nước nữa chứ! Anh em cho biết ý kiến nhé. Lần sau sẽ cho các bạn xem các, mệt quá rùi...hihihi
hihi cảm ơn bạn, lúc trước thì chụp được thấy nhiều 7 màu lắm: http://www.diendancacanh.com/forum/showthread.php?t=19177 hoặc tại blog: http://phulin.tk do vớt 7 màu vào hồ kính hết rùi ( 2 hồ kính )... giờ trong hồ cement này chỉ còn vài cá 7 màu bố mẹ "to con" và vài trăm cá con thôi ah. hy vọng 1 tháng nữa sẽ đầy màu sắc! hiện tại đang có 3 đuôi, cũng to to...màu đỏ, nhưng tụi nó nhát quá nên chưa chụp được gì cả!