Bể sát thủ sau 8 tháng. Đã có một số tên côn đồ nhập cư nhưng không trụ lại được như 4 em chim bụng đỏ ( 2 em thanh lý, 1 em thả ao, 1 em lên chảo) , 1 em ngân long ( em này đã bị thanh lý làm bị bông cho 1 em huyết thì phải), 1 em kim cương ( đã nằm trong bụng em hồng vịt), 1 em đô la lộc phát - phát lộc ( một bên 6 chấm, 1 bên tám chấm cũng đã được cho xuống ao. Hjhj). Thành viên mới nhất là 1 em Hồng vịt 30cm, cái máy hút bụi dưới đáy bể!:notworthy: Lâu lâu dẫn các em lên diễn đàn đi dạo chút! Cảm ơn anh em đã ghé xem!
2 cái máy hút bụi mặt đất, còn cái máy hút bụi trong lòng đất đâu em ơi. Nhìn có vẻ chật quá. hai em TP bắt cặp mà mãi không đẻ nhỉ
Chắc phải bể xi măng nó mới đẻ được anh à! Hai cái máy ấy suốt ngày lẩn trong cát thui, giờ em chả biết nó ở đâu mà tìm nữa! Hehe!
Hồi đấy mua có 70k 1 đôi, bé xíu hình như tầm size 10cm thui thì phải. Thấy lúc nhỏ nó có cái mỏ nhọn nhọn! Nhìn đáng yêu lắm chứ có quái vật như bây giờ đâu! Hehe!
Cũng đang thắc mắc là con của bác xấu thế, mồm cứ vêu lên Nhà em cũng có 2 em tài phát, dài cỡ 15-20cm nhưng mà xinh lắm Cái mỏ nó nhỏ nhỏ cơ, ai dè con của bác bé cũng thế
trùi, cho hỏi vậy sao Hồng két giành ăn lại hử anh :notworthy:, coi chừng Hồng két bị Hồng vịt ăn đấy , bác em bị Hồng vịt ăn mất con Heo lửaraying:
tài phát đẹp quá , bạn nuôi bao lâu thì nó lớn dc như vậy , mình cũng đang có 1 e size chắc cỡ 10cm nuôi 1 mình e nó trong 1 hồ 8 tấc , chỉ cho ăn tép tươi thôi , thích cá lớn vậy nhìn đã