Mình mới ép cá. Mấy bầy trước cũng chỉ lèo tèo vài chục con. Con mái xiêm này ép lần 2, lần 1 trước đó 5 tuần, dưỡng 3 tuần thì bị bệnh bỏ ăn 1 tuần, mình chăm tiếp 1 tuần rồi cho ép. Nhìn bụng thì bình thường và cũng ko hi vọng nhiều . Khi cá con nở mình đã thấy đông đúc khác thường. Cho ăn thì linh tinh thiếu thức ăn nên mình cho ăn trùng cỏ kèm với lòng đỏ trứng. Ai dè đến lúc gần 2 tháng mình đếm được còn 835 con (khi cá bột chết lác đác cỡ 100 con)
thanks ae. Quan trọng là chất lượng, nếu ko đc tàm tạm thì thật là thảm họa 800 con nó ăn như thuồng luồng . Còn đen dài dài