Sau gần 6 tháng ăn ngủ ké, dẹp bỏ thú đam mê qua một bên (không phải thú dâm dê nhé mấy cha hay nghĩ bậy). Nay đã có chỗ ở mới, đồ đạc chưa dọn đâu vô đâu, tôi ưu tiên dọn cái chỗ chơi trước cài đã. Xong được cái kệ, tôi liền tung lực lượng mật thám, điện thoại lấy thông tin cả trăm cuộc, chặn đường, đạp cửa, bắt cóc vài đầu xỏ của vài bang hội, mời cafe nhiều đàn anh có số má, nay đã có thông tin. Tôi quyết định trưa nay, tập trung toàn bộ sức lực tàn sau khi dọn hàng, bỏ qua ngủ nghỉ, một mình một ngựa đột kích vào một trang trại mà tôi được thông tin có hàng...(vì lý do bí mật nên trùm và trang trại không được chụp hình ) Sau khi tìm đường đến tận hang ổ, tôi dùng điện thoại dụ trùm ra ngoài cửa liền tóm gọn, sau một hồi bắt uống hết chầu cafe để trùm khai sự thật là phần khám xét và tịch thu tang vật. vào hang ổ nhìn dàn chân dài chân ngắn máu dê đã trở lại, ý lộn, máu đam mê, tịch thu liền nhiêu đây Sau khí rảo vòng vòng lục lọi các ngóc ngách, phát hiện ra những em này đang trốn trong ổ để tránh sự càng quét của tôi. nhìn thấy mấy em có tiềm năng lớn, tôi liền bấm chuông liên tục để dành các em nó về đội của mình (lại lộn với the void ), tôi liền móc phi tiêu polime phóng liên tục về phía trùm hang ổ để dành mấy em nó về đội mình mặc dù tôi không thích plakat cho lắm, lem nhem càng không thích. trên đấy là toàn bộ thành quả tôi tịch thu được trong hôm nay, vừa về là khoe hàng liền, các em nó đang trong giai đoạn làm quên nên phong độ chưa có, vài ngày sau khi đã lấy lại phong độ sẽ cập nhật sau, các bạn xem nên mua khăn giấy trước đi nhé....kakaka ah, có một ít rong cũng từ trận càng quét mang về, anh em nào cần thì tới nhà, mình chia cho một ít xài. Chuyện mang có tính hư cấu, nhằm mang lại sự hứng khởi cho người xem....