em có một em cá chọi khi em để trong keo thì cá rất xung.nhưng khi em vớt ra để đá với cá hàng xóm thì nó lại nhồng mất.sau trận đấy em đem về nhà thì em nó lại xung lên thậm chí cho tay vào em nó cũng đớp,nhưng chiều mang ra đá thì nó lại nhồng,bực quá các bác ạ.Mấy bác cho em xin ý kiến về vụ này với.
po tay anh oi co ai biet giup ảnh với theo em nghĩa là khi vớt qua để đá thì nó bị nhót rùi hay là soc nước ! thân!
Cho hỏi: Khi Balanh đem cá qua nhà hàng xóm cá còn xung không? Khi vớt ra đá thì vớt cá mình hay vớt cá hàng xóm? Đảo qui trình thử xem sau: Nghĩa là kêu hàng xóm đem cá qua, vớt cá hàng xóm đá với mình. Nếu vẫn nhát thì có nghĩa là em này "khôn nhà, dại chợ"
có lẽ cá bạn thuộc loại dễ nhát rồi,tốt nhất vớt cá hàng xóm bỏ vô,đem qua nhà hàng xóm sợ họ chơi bịp mình đó ,cũng có nhiều con cá như anh Raymond nói,hồi đó em mua 1 con ngoài Nguyễn Thông bự chà bá lửa,sung quá trời,nhưng đem ra đá,đá đc 10' cá bị tái màu ,and walk away
Mình nghĩ có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: Thứ nhất, có thể trước đây cá của bạn chưa từng đem đi đá lần nào, nên khi nhìn thấy "đối thủ" thật thì lại sợ. Vậy bạn cần luyện tập cho cá đá thường xuyên sẽ khắc phục được tình trạng này. Thứ hai, phải chăng là do con cá hàng xóm to hơn con cá của bạn? Cá to hơn sẽ làm cho cá bạn sợ. Bạn cần lựa chọn kích thước 2 con cá cho phù hợp. Thứ ba như anh Raymond và Son2GoKu nói, bạn xử lý theo cách trên nhé.
bạn ơi một khi cá dã chạy rồi thì khó máu lại lắm . bạn cứ thử làm như cách các bạn trên dã bầy xem sao,là bảo hàng xóm mang sang bỏ vào chổ của mình nhưng trước hết bạn phải dể cá tĩnh dưỡng khoảng 1 tuần . trước dây mình cũng có 1 con như của bạn , cư bỏ ra ngoài là chạy tóe khói nhưng cho con khác vào chổ của nó thì chiến dến chết luôn , chả biết làm sao nữa .
bạn ko luyện tập cho nó quen trên thao trường thì làm sao mà nó có thể chiến đấu khi gặp đối thủ đc chứ, đó là cái nguyên nhân tất yếu dẫn đến cái sự lạ lùng của chú cá đó, bạn muốn đá văn nghệ giao hữu với cá hàng xóm thì tốt nhất cách giờ chạm trán khoảng 1h bạn chạy ra tiệm mua con nào mà có thể về đá ngay lập tức mà chơi, hehe cách này nhanh mà đỡ lo cá mình khôn nhà dại chợ =))
Lão zippo này lặn biệt tích bấy lâu nay bây giờ mới chạy lên nói vài câu, pó tay em luôn, dạo này làm gì mà im lìm vậy hả ?????